Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đâu phải sáng sớm, mà...

Người Xây Dựng| 31/12/2017 10:03

(HNM) - Khoảng 6h ngày 25-12, ông Quang ở phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng đi tập thể dục qua phố Bà Triệu thấy vài vị có tuổi đứng cạnh mấy chiếc xe đạp thể thao nói chuyện ngay dưới lòng đường, nên lại gần ngỏ lời:


- Mấy anh chị ơi, đã đi xe vào đường ngược chiều lại đứng nói chuyện ngay dưới lòng đường thế kia, nhỡ ra…

Không ngờ, người đàn ông mặc bộ đồ thể thao quay lại thản nhiên đáp:

- Gớm, mới sáng sớm, có ai đi lại đâu mà ông phải nhắc…

Ông Quang vẫn từ tốn:

- Tôi nghĩ, mình có tuổi rồi thì nên làm gương, tự giác chấp hành luật lệ chứ, ai lại…

Thấy ông Quang nói vậy, chừng như biết ý, một phụ nữ trung tuổi vội lên tiếng:

- Đúng đấy, mình dắt xe lên vỉa hè rồi bàn tiếp.

Thấy mấy người lục tục dắt xe lên vỉa hè, ông Quang yên tâm rảo bước song chợt nghĩ: Lát nữa liệu họ có quay xe đi thuận chiều không, hay vẫn cứ đi ngược chiều,…

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Quang cho biết, lâu nay ông vẫn bắt gặp không ít người đi xe đạp thể dục lúc sáng sớm ung dung đạp xe vào đường ngược chiều, thậm chí còn “rồng rắn” như trường hợp trên. Theo ông Quang, đây là hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, cần được nhắc nhở, rút kinh nghiệm để từ bỏ nhằm bảo đảm an toàn cho chính mình và cả người đi đường, bởi tai nạn không chừa hoàn cảnh hay thời điểm nào.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâu phải sáng sớm, mà...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.