Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chuyện nhỏ ngày áp Tết

Người Xây Dựng| 13/02/2018 06:52

(HNM) - Dọn dẹp nhà cửa để đón Tết, ông Lê (ở ngõ Thổ Quan) thấy đôi giày của cháu nội cũ và bẩn quá liền mang ra đầu ngõ, nhờ cô bé đánh giày làm sạch. Ông dặn cô bé địa chỉ nhà mình rồi về nhà dọn dẹp tiếp...


- Mười nghìn đồng chú ạ.

Ông Lê ngắm đôi giày, vui vẻ bảo:

- Cháu làm sạch thật đấy, chắc là mất nhiều công lắm. Thôi, cho chú trả mười lăm nghìn đồng nhé!

Cô bé lắc đầu:

- Không, cháu không lấy thế đâu ạ.

Ông Lê gặng bảo:

- Thì Tết nhất đến nơi rồi, cháu không tăng giá à?

Cô bé vẫn khăng khăng:

- Mười nghìn thôi chú ạ. Sao Tết cứ phải tăng giá, chú nhỉ?

Nói thế nào, cô bé đánh giày cũng không chịu nhận giá cao hơn mười nghìn đồng. Ông Lê thầm nghĩ: Thế đấy, đánh giày, nghèo, nhưng không lấy cớ Tết nhất mà tham. Chả bù mấy bà ở chợ lý sự: Tết thì giá cả phải tăng, kiếm thêm vài đồng tiêu Tết! Rồi thì bơm cái lốp xe, cắt cái tóc, ăn bát bún, bát phở… đều có giá tăng bất thường vì... Tết. Chuyện cô bé đánh giày không mượn cớ ngày Tết để tăng giá đáng để nhiều người ngẫm suy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuyện nhỏ ngày áp Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.