Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không nên tiếp diễn

Người Xây Dựng| 25/02/2018 08:02

(HNM) - Sáng 21-2 (mùng 6 tháng Giêng), ông Hòa và ông Nghĩa ở phố Vọng, quận Hai Bà Trưng đi xe buýt tuyến 32 đến Phố sách 19-12. Khi xuống điểm dừng gần chùa Quán Sứ, ông Nghĩa chỉ tay bảo...


- Đã mùng 6 Tết rồi mà người đi lễ chùa vẫn đông quá bác nhỉ?
Nhìn thấy từng tốp nam nữ trong trang phục công sở lịch sự đi bộ về phía cổng chùa, ông Hòa nói ngay:
- Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, chắc mấy người ở các cơ quan, công sở gần đây sau khi gặp mặt đầu xuân lại rủ nhau tranh thủ sang lễ chùa…
Thoáng chút phân vân, ông Nghĩa thắc mắc:
- Nhưng bây giờ mới gần 10h, đang giờ hành chính, sao họ đã…?
Nghe vậy, ông Hòa quay sang cười, nói:
- Bác không nhớ câu “tháng Giêng ngày rộng tháng dài” à? Lo gì…
- Ấy chết, thời đại kỹ thuật số mà ông vẫn tư duy cũ thế. Bây giờ phải đặt kỷ cương, kỷ luật hành chính lên hàng đầu. Có lẽ phải “lên dây cót”, chứ tiếp diễn thế này quả là không hay…

Chia sẻ thực tế này với Người Xây Dựng, ông Nghĩa cho rằng, vẫn còn tình trạng nể nang, thiếu sâu sát, kiểm tra trong việc chấp hành nội quy, kỷ luật lao động ở không ít cơ quan, đơn vị dịp sau Tết Nguyên đán. Việc này rất cần được rút kinh nghiệm, nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời, nhất là dịp Rằm tháng Giêng đang tới gần để góp phần thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính cũng như chủ đề của năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy...” ngay từ những ngày đầu năm mới, tạo tiền đề tốt cho hoạt động sau này. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không nên tiếp diễn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.