Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mong mọi nhà cùng có ý thức

Người Xây Dựng| 27/02/2018 07:00

(HNM) - Chiều mùng 7 tháng Giêng, nhìn bình hoa lay-ơn đã héo, cây hoa đào vừa đụng vào là cánh rơi lả tả, chị Minh ở khu tập thể 32 phố Lý Nam Đế, phường Cửa Đông (Hoàn Kiếm) quyết định bỏ đi. Thấy mẹ nhấc những bông lay-ơn ra khỏi lọ, bé Mai vừa đi học về, nhanh nhảu:


- Thế là hết Tết rồi mẹ nhỉ. Để con cùng dọn với mẹ.

Nói rồi Mai chạy đi lấy cái túi to, cho bó hoa lay-ơn vào. Chị Minh bảo:

- Con đem ra ngoài cổng, để vào chỗ vẫn đổ rác ấy. Rồi vào đây cùng mẹ bê nốt cây đào ra.

Bé Mai hỏi lại:

- Đem ngay bây giờ, hả mẹ?

- Ừ, đem ngay chứ còn để đến bao giờ.

- … Nhưng con thấy quy định ở phố Lý Nam Đế mình là 7h tối mới đổ rác cơ mà. Bây giờ mới gần 6h, chưa đổ được, mẹ ạ.

Chị Minh chợt nhớ ra:

- Ừ nhỉ, con không nhắc thì mẹ quên mất. Thôi, con cứ xếp tạm tất cả vào góc nhà. Lát nữa có xe rác đến rồi mình đem ra đổ.

Bé Mai vui vẻ:

- Thế mới đỡ vất vả cho các cô thu gom rác, mẹ nhỉ?

Chị Minh thầm khen con gái mới học lớp 6 đã sớm ý thức, biết quý công sức của người lao động, không vì gọn cho nhà mình mà làm phố phường thiếu sạch, đẹp. Chị Minh mong sao mọi người, mọi nhà cũng có ý thức như vậy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mong mọi nhà cùng có ý thức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.