Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đáng biểu dương

NGƯỜI XÂY DỰNG| 28/02/2018 06:24

(HNM) - Khoảng 10h ngày 24-2, chị Dương (phố Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng) đi lễ ở chùa Quán Sứ. Lễ xong, trả vé lấy xe máy ở bãi gửi xe, chị Dương thấy một nhóm bạn trẻ gồm 3 nam, 2 nữ vừa định nổ máy xe đi thì bất ngờ một nam thanh niên dừng lại, nói:

- Trông giúp mình cái xe nhé!
- Ơ hay, đi đâu đấy? Muộn rồi - Một bạn nữ trong nhóm nói có vẻ sốt ruột.
- Tớ lại giúp chị ấy kìa - Vừa nói, nam thanh niên vừa đi nhanh về phía một chị công nhân môi trường đang gò lưng, khó nhọc đẩy chiếc xe rác chất đầy, phía trên còn lòa xòa mấy cành đào tàn…
- Đợi đã - Một bạn nam khác cũng vội chạy lại.
Nhìn hai bạn thanh niên phụ giúp chị công nhân môi trường đẩy chiếc xe rác về điểm tập kết góc phố Hỏa Lò - Lý Thường Kiệt, những người xung quanh hướng mắt nhìn đầy thiện cảm.

Kể lại việc tốt đầu xuân với Người Xây Dựng, chị Dương chia sẻ: Cho dù là việc làm nhỏ song các bạn trẻ đã thể hiện ý thức trách nhiệm vì cộng đồng, biết trân trọng và giúp đỡ người lao động, chung tay giữ cho đường phố Thủ đô ngày đầu xuân luôn xanh - sạch - đẹp, thật đáng biểu dương.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đáng biểu dương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.