Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cảnh giác với cây cảnh rởm

NGƯỜI XÂY DỰNG| 01/03/2018 06:53

(HNM) - Trưa 25-2, ông Khải (ở phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm) vừa về đến ngõ đã thấy ông bạn hàng xóm kéo vào nhà, đon đả khoe...

- Ông xem, tôi mới mua được cây sung cảnh đẹp chưa? Quả to mà lại chi chít từ gốc đến ngọn nhé. Chỉ có 2 triệu đồng thôi ông nhé. Ngày vía Thần Tài, mua cho có lộc lá, sung túc.
Ông Khải vừa ngắm được một lát đã thảng thốt:
- Ông mua cây này ở đâu?
- Của một cậu thanh niên bán dạo bằng xe máy - Ông bạn lo lắng trả lời.
- Thôi chết. Ông bị lừa rồi. Quả toàn được gắn bằng keo đấy, không phải mọc từ cây này ra đâu.

Ông Khải vừa nói vừa bứt mấy quả sung, giơ lên trước mặt. Cuống trái đã bắt đầu thâm và vẫn còn nguyên mẩu keo dính. Ông Khải và bạn thất vọng thấy rõ.

Kể lại câu chuyện cho Người Xây Dựng, ông Khải thấy thương ông bạn mới học chơi cây cảnh, đầu năm tính mua ít cây xanh cho có lộc đã gặp quả lừa. Ông Khải mong rằng đây cũng là bài học giúp mọi người lưu ý, cảnh giác .

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh giác với cây cảnh rởm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.