Theo dõi Báo Hànộimới trên

Làm gương cho trẻ

Người Xây Dựng| 02/03/2018 06:27

(HNM) - Sáng 22-2, thấy đứa cháu dắt xe đạp điện ra cửa chuẩn bị đi học mà không đội mũ bảo hiểm, ông Sơn (ở phố Vương Thừa Vũ) gọi giật lại: - Này cháu, quên mũ bảo hiểm à...


- Này cháu, quên mũ bảo hiểm à...

- Cháu không quên, mũ cháu vẫn để trên tủ. Mấy ngày Tết vừa rồi, bố mẹ đèo cháu đi chơi có ai phải đội mũ đâu. Mà cháu thấy nhiều người đi xe đạp điện, xe máy cũng không đội mũ bảo hiểm mà ông...

- Chết thật! - Ông Sơn nhíu mày - Đội mũ là để bảo đảm an toàn cho bản thân, cứ lên xe là phải đội cháu ạ. Bố mẹ cháu ông sẽ mắng sau, nhưng nhất định cháu phải vào lấy mũ đội mới được đi học...

Cậu trò nghe lời ông, khép nép vào lấy mũ đội rồi lên xe đi học. Trưa hôm ấy, bố mẹ cậu bé được ông Sơn "lên lớp" cho một trận ra trò:

- Tôi không để ý nên không biết, nhưng không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy là nguy hiểm, anh chị phải rút kinh nghiệm. Ai lại cho con trẻ đi chơi Tết bằng xe máy mà cả nhà không đội mũ bảo hiểm? Không chỉ không an toàn mà còn làm gương xấu cho con mình... Sáng nay tôi vừa nhắc, nó “vin” chuyện bố mẹ đi xe không mang mũ đấy....

Bố mẹ cháu bé biết sai nên vội xin lỗi ông. Người chồng nói nhỏ với vợ: “Chỉ một lần sơ suất cũng đủ ảnh hưởng xấu đến ý thức chấp hành giao thông và tự bảo vệ tính mạng của con cái”.

Mới biết rằng:

Đi xe đúng Luật Giao thông
“Quên” mũ bảo hiểm là không an toàn
Lại làm gương xấu cho con
Lỡ mà thương tích, hỏi còn trách ai?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làm gương cho trẻ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.