Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cháu gái đáng khen

NGƯỜI XÂY DỰNG| 03/03/2018 08:02

(HNM) - Chiều 20-2, chị Quý (ở phố Xã Đàn, quận Đống Đa) cùng một người bạn rẽ vào Phố sách Hà Nội (phố 19 tháng 12, quận Hoàn Kiếm) định mua mấy cuốn sách làm quà năm mới cho con. Đang chọn tìm, vô tình chị Quý thấy một bé trai chừng 9-10 tuổi nói với một cháu gái đứng bên cạnh:


- Chị ơi, mua cho em quyển truyện này đi.
Lật phần ghi giá tiền trên quyển sách, cô chị lắc đầu:
- Nếu mua sách cho cả hai chị em thì không đủ tiền đâu.
- Ứ ừ, em thích quyển này cơ…
Thấy cậu em cứ nằng nặc đòi mua, cô chị có phần tiếc rẻ song đành miễn cưỡng nói:
- Thôi được, chị nhường cho em. Chị mua sau cũng được.
Nghe vậy, một cháu gái đứng gần đó liền kéo áo một bác trai có tuổi, nói nhỏ:
- Ông ơi, cháu lấy tiền mừng tuổi mua sách tặng bạn ấy nhé.
Khi cháu gái rút mấy phong bao lì xì màu đỏ đưa cho ông, bác trai vội nói:
- Cháu ngoan lắm, biết giúp đỡ bạn là tốt, song không cần đâu. Ông sẽ trả tiền mua sách cho bạn ấy...
Hai chị em sau khi cảm ơn ông, cầm sách, truyện vẻ mãn nguyện đi ra cửa, nhiều người trong quầy sách chứng kiến cũng cảm thấy vui lây.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Quý thấy tuy còn ít tuổi song cháu gái nọ đã biết chia sẻ giúp đỡ bạn bè, thật đáng khen, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cháu gái đáng khen

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.