Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thật đáng khen

Người Xây Dựng| 06/03/2018 06:41

(HNM) - Khoảng 14h ngày 15-2-2018, đoạn đường gần Trường Cao đẳng Truyền hình rẽ vào Công ty Việt Cường (thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín) liên tiếp có mấy vụ đổ xe máy dù người điều khiển phương tiện không va chạm với ai…


Thấy lạ, chị Hoàng Thị Nguyệt (thôn Yên Phú, xã Văn Phú, huyện Thường Tín) bán hàng ấm chén gần đó vội chạy tới đỡ các nạn nhân, giúp họ dựng lại xe. Quan sát kỹ, chị nhận thấy nguyên nhân khiến nhiều người bị ngã là do mặt đường bị bong nhựa, nhiều sỏi, đá dăm bong ra, cộng thêm đất, cát vương vãi khiến mặt đường trơn, trượt.

Dù là chợ ngày 30 Tết bận rộn, nhưng chị Nguyệt vẫn tất bật vừa bán hàng, vừa chạy ra tranh thủ quét sạch đá dăm và đất cát gọn vào một góc bên lề đường. Cũng từ lúc đó đến hết ngày, không còn vụ đổ xe nào xảy ra.

Nghe được câu chuyện kể lại từ một người bán hàng ở khu vực này, Người Xây Dựng nghĩ: Hành động của chị Nguyệt tuy nhỏ và bình dị, nhưng lại mang ý nghĩa lớn, rất đáng khen trong cuộc sống thường ngày.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thật đáng khen

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.