Theo dõi Báo Hànộimới trên

Niềm vui nho nhỏ

Người Xây Dựng| 09/03/2018 06:45

(HNM) - Sáng chủ nhật (4-3), Người Xây Dựng đến thăm ông Nguyễn Tuấn (ở chung cư Thăng Long, đường Mạc Thái Tổ, quận Cầu Giấy). Thấy ông bạn đang ngồi ngay ở hành lang tay dao, tay kéo cắt từng nhành quất và cành đào xếp gọn thành từng bó.


- Lá quất và thân đào cũng làm thuốc được sao mà ông tỉ mẩn thế?

- Ôi dào, thuốc với thang gì đâu. Quất héo, đào tàn cả rồi mà, nhưng ở chung cư cồng kềnh quá, kể ra cứ cho vào thang máy mang xuống đất tìm xe rác bỏ cũng không sao. Nhưng nhà nào cũng làm thế thì xe nào xếp cho đủ, lại khổ công nhân môi trường đô thị, nên tôi cắt ra bó gọn đem ra xe rác cho tiện… Mà còn nhớ chính Báo Hànộimới năm ngoái có đăng bài biểu dương cá nhân nào đó vì việc này đấy thôi…

- À… ừ…, - Người Xây Dựng gãi đầu…

- Thấy báo viết gương hay và đáng khen, thì phải học chứ - Ông Tuấn cười - Ông không đồng ý thế sao?

- Xin đồng ý cả hai tay! - Người Xây Dựng vui vẻ xúm tay cùng vun bó cành đào, quất với bạn - Tuy bài báo từ Tết năm ngoái, nhưng năm nay ông làm theo thì đáng được khen lần nữa đấy…

Ra về sau chuyến thăm bạn, Người Xây Dựng thấy lòng rất vui, vì những bài báo ngắn gọn, súc tích nhưng thực sự có ý nghĩa lan tỏa.

Thật là:
Xem báo biểu dương cách làm hay
Học tập làm theo, đáng khen thay
Niềm vui nho nhỏ sau ngày Tết
Việc tốt dù xa vẫn nhân đầy!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Niềm vui nho nhỏ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.