Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gặp người tốt...

Người Xây Dựng| 11/03/2018 07:46

(HNM) - Chiều muộn ngày áp Tết Mậu Tuất 2018, anh Dũng (ở 233 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) nhận chở chuyến hàng cuối năm từ đường Xã Đàn đến xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm. Khi anh Dũng điều khiển chiếc xe ba bánh chạy gần đến nơi giao hàng, bỗng thấy một người đàn ông phóng xe máy tới...

- Bao hàng này trên xe của anh bị rơi khi qua cầu Phù Đổng. Tôi đuổi mãi mới kịp…

Anh Dũng xuống xe và bình tĩnh kiểm tra thấy thiếu đúng một bao hàng, rồi nghẹn ngào nói:

- Trong bao này có 100 cái quần bò. Nếu mất bao hàng này thì coi như nhà tôi mất Tết anh ạ.

Biết chủ nhân chiếc xe ba bánh là người khuyết tật, người đàn ông liền bảo:

- Từ đây đến Ninh Hiệp chỉ còn hơn một cây số, tôi chở bao hàng này giúp anh đến đó luôn. Bây giờ mà cho bao hàng lên xe rồi chằng buộc lại thì mất nhiều thời gian lắm…

Trả hàng xong, anh Dũng cảm ơn người đàn ông và có ý định gửi một ít tiền để hậu tạ nhưng bị từ chối. Anh Dũng gặng hỏi địa chỉ thì người đàn ông đó gạt phắt đi: “Chuyện nhỏ ấy mà… Ai gặp cảnh ấy cũng đều xử sự như tôi thôi”.

Kể lại câu chuyện này với Người Xây Dựng, anh Dũng tâm sự: Việc làm tốt của người đàn ông nọ không chỉ gây xúc động đối với riêng tôi mà còn với rất nhiều người có mặt tại xã Ninh Hiệp hôm đó. Mong sao trong cuộc sống ngày càng có nhiều người tốt như thế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gặp người tốt...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.