Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mập mờ... "tùy tâm"

NGƯỜI XÂY DỰNG| 12/03/2018 07:07

(HNM) - Khoảng 16h ngày 2-3, chị Yến (ở phố Nguyễn Biểu, quận Ba Đình) đi lễ ở chùa Quán Sứ. Lễ xong, khi lấy xe ở bãi gửi xe ngay sát cạnh chùa, chị Yến thấy một phụ nữ dắt xe máy phía trước hỏi anh nhân viên trông xe:

- Cho tôi gửi tiền trông xe.
- Em xin 20.000 đồng… - Anh trông xe tỉnh bơ nói.
- Chết, sao lấy cao thế? - Vừa đưa tiền, người phụ nữ nọ vừa thắc mắc.
Không ngờ, anh trông xe vặc lại:
- Ơ hay, em đã “xin” chị rồi còn gì? Tùy tâm thôi, chứ thu tiền đúng giá thì việc gì em phải xin…
Thấy người phụ nữ tần ngần, anh trông xe miễn cưỡng rút ra tờ 10.000 đồng trả lại, kèm cái nguýt:
- Tết nhất mà “ki” thế!

Kể lại sự việc vô tình chứng kiến này với Người Xây Dựng, chị Yến cho rằng: Việc không niêm yết giá theo quy định rồi mập mờ “chiêu” tùy tâm để đối phó, chống chế hành vi cố tình thu tiền quá giá quy định cần phải phê phán và mọi người cũng cần tỉnh táo để tránh bị lợi dụng, mất tiền oan. Cơ quan chức năng cũng cần kiểm tra xử lý hành vi này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mập mờ... "tùy tâm"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.