Theo dõi Báo Hànộimới trên

Văn minh, thanh lịch bỏ đâu?

NGƯỜI XÂY DỰNG| 19/03/2018 06:38

(HNM) - Sau trận tranh Siêu Cúp Bóng đá quốc gia năm 2017 giữa đội Vô địch quốc gia 2017 - CLB Quảng Nam và đội Vô địch Cúp quốc gia 2017 - CLB Sông Lam Nghệ An ngày 24-2-2018, ở chỗ đợi lấy xe máy tại Sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội, một nhóm thanh niên bàn tán rôm rả:


- Nếu thằng M. không phá bóng hụt thì còn lâu thằng T. mới “giết” được thằng Sông Lam Nghệ An!
- Tiếc cho thằng T. quá, cú đưa bóng từ ngoài vòng cấm của nó bị chệch cột dọc ra ngoài, không thì thằng Quảng Nam “chết” ngay từ đầu rồi.
- Chưa tiếc bằng đến phút cuối trận, thằng Đ. ngả người bắt vô lê như làm xiếc, ai ngờ lại hỏng!...
Cứ thế, mấy bạn trẻ oang oang bình luận, gọi tất cả là “thằng”, từ tên cầu thủ đến tên đội bóng… Đứng gần đó, mấy bác cao tuổi nghe thấy, khẽ lắc đầu ngán ngẩm: “Họ quen nói thế rồi, ai mà góp ý được!”. “Cũng như bình luận sau buổi diễn ca nhạc, mấy cô cậu thường gọi các ca sĩ là “con nọ, thằng kia” ấy mà!”...

Nghe được chuyện này, Người Xây Dựng cũng thấy buồn lòng. Dù để nói cho gọn cho nhanh, hay thân tình đến mấy, thì gọi tên không cũng tốt hơn thêm từ “thằng” hay “con” trước tên thật của họ. Văn minh, thanh lịch bỏ đâu hết rồi?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Văn minh, thanh lịch bỏ đâu?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.