Theo dõi Báo Hànộimới trên

Làm gương cho trẻ

NGƯỜI XÂY DỰNG| 21/04/2018 07:04

(HNM) - Khoảng 7h30 ngày 9-4, anh Nguyễn Văn Bình, ở phố Kim Mã, quận Ba Đình, thấy một bà mẹ trẻ đèo con gái chừng 9-10 tuổi, đi lấn vào làn đường dành cho xe buýt nhanh BRT trên đường Giảng Võ.


- Mẹ ơi, đi vào đường này bị phạt đấy!
Không ngờ, người mẹ quay lại thản nhiên:
- Không sợ, có gì mẹ nói do vội đưa con đi học, chắc các chú công an cũng… thông cảm.
Tiếng cháu bé hờn dỗi:
- Không, thế là nói dối…

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, anh Bình ái ngại cho rằng, phụ huynh không gương mẫu thì dạy con thế nào đây? Đáng trách hơn là “phản ứng” của người mẹ trẻ thật không nên, sẽ khiến trẻ không trung thực, coi thường nội quy, quy định của nhà trường cũng như xã hội.

Thiết nghĩ, đây cũng là bài học các bậc phụ huynh cần rút kinh nghiệm, nên tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ, không chỉ an toàn cho chính mình mà còn làm gương cho trẻ.

Bởi vì:

Dạy trẻ việc tốt, điều hay
Mình không gương mẫu thế này, nghĩ sao?
Nhanh, chậm có đáng là bao
Đúng làn, đúng luật, lẽ nào lại quên?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làm gương cho trẻ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.