Theo dõi Báo Hànộimới trên

"Quá khẩu thành tàn"...

NGƯỜI XÂY DỰNG| 07/06/2018 06:23

(HNM) - Chiều tối 25-5-2018, anh Dũng ở đường Hoàng Hoa Thám và hai bạn trẻ cùng cơ quan đến cửa hàng bia hơi ở gần Nhà máy bia Hà Nội, chúc mừng một đồng nghiệp sinh con đầu lòng

Anh Dũng lễ phép chào ông, rồi kéo hai người bạn đến một bàn ở góc quán để trò chuyện được tiện hơn. Lúc ra về, thấy ông này vẫn ngồi, anh Dũng ghé vào chào, ai ngờ ông giữ cả ba anh em lại:

- Ngồi đây đã. Phải uống với bạn đồng hành vài ly chứ.

Anh Dũng nhỏ nhẹ:

- Xin phép ông, chúng tôi đã uống vừa độ, để khi khác...

Như không nghe thấy gì. Ông nói lớn:

- Nhà bàn đâu! Lấy thêm... Bốn hai là tám cốc nữa... Nhanh!

Anh Dũng và hai người bạn kiên quyết không cho lấy bia nữa. Thế là ông ta làm ầm lên, giọng nói hơi nhịu:

- “Sống không bia là sống… khô khan! Đời không bia là đời… đau khổ”!... Rồi ông loạng choạng đứng dậy đi tìm nhà vệ sinh... Ngay sau đó, anh Dũng phải gọi taxi để đưa ông về nhà.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, anh Dũng chia sẻ: Uống bia có điều độ thì tốt cho sức khỏe. Nếu uống quá nhiều, không làm chủ được bản thân như trường hợp kể trên thì không những gây hại cho sức khỏe, mà đúng là "quá khẩu thành tàn", ảnh hưởng đến việc giữ gìn nét đẹp văn hóa, thanh lịch, văn minh của người Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Quá khẩu thành tàn"...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.