Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần nhắc nhở cho...

Người Xây Dựng| 08/06/2018 06:34

(HNM) - Khoảng 6h ngày 30-5-2018, bà Quý (ở phố Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm) đi bộ tập thể dục. Khi đến gần ngã tư phố Phan Bội Châu - Hai Bà Trưng chợt bà thấy bên kia đường có một người phụ nữ thu nhặt phế liệu, dựng xe đạp rồi nhanh nhẹn cúi xuống mở nắp chiếc hộp giấy ai đó vứt ở vỉa hè, thản nhiên úp ngược chiếc hộp khiến vải vụn, giấy loại từ bên trong hộp rơi tung tóe xuống lòng đường.

- Này chị kia, lấy vỏ hộp sao lại đổ bừa rác ra thế?

Ngoảnh lại, chị ta tỉnh bơ đáp:

- Gớm, tưởng gì lát nữa có công nhân vệ sinh đi quét dọn mà…

Thấy chị này ép chiếc hộp buộc sau xe, toan đi, bà Quý buộc phải sẵng giọng:

- Tôi nói không đúng sao? Chị hãy vun rồi hót ngay chỗ phế thải để đổ vào thùng rác công cộng kia kìa, ai lại…

Thoáng chút bối rối, chị này miễn cưỡng xé hai miếng nắp hộp vun rác mang ra thùng rác đổ.

Kể lại sự việc này với Người Xây Dựng, bà Quý nói: Lâu nay có nhiều người thu nhặt phế liệu trên đường phố, nếu ai cũng chỉ muốn được việc mình mà chẳng nghĩ đến người khác như trường hợp trên thật không hay. Xem ra cũng cần nhắc nhở họ có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, văn minh đô thị, không chỉ đỡ vất vả cho công nhân vệ sinh mà còn giữ cho đường phố Thủ đô luôn xanh - sạch - đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần nhắc nhở cho...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.