Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chẳng mấy mà thành sắt vụn!

Người Xây Dựng| 15/06/2018 06:31

(HNM) - Sáng 9-6, Người Xây Dựng gặp bà Thân (ở khu chung cư Tràng An, phố Phùng Chí Kiên, quận Cầu Giấy) tập tễnh đi bộ, vội gọi lại hỏi thăm: - Bà bị xe máy đâm hay vấp ngã trẹo chân đấy?

- Bà bị xe máy đâm hay vấp ngã trẹo chân đấy?

- Tại tôi cố tập trên thiết bị tập thể thao đặt ngoài trời ở Công viên Nghĩa Đô nên mới bị thế. Do bàn đạp chiếc xe đạp lỏng lẻo, ổ bi chắc bị vỡ nên kêu rất to khiến tôi bị trượt chân…

Hỏi ra mới biết, mấy năm nay bà Thân rất chịu khó đi bộ ra công viên để tập các loại thiết bị thể thao đặt ở đây. Nghe bà Thân nói các loại thiết bị này gần đây dần xuống cấp, lại không được duy tu bảo dưỡng thường kỳ nên nhiều cái bị hỏng, ngay buổi chiều tối Người Xây Dựng đã đi bộ ra công viên xem sao. Quả nhiên, có 4 cái xe đạp thì 2 cái đã trục trặc nặng, có 3 cái quay tay thì một cái đã mất hết tay cầm, có loại máy đã mất sạch phụ tùng chỉ còn trơ lại cái khung…

Chứng kiến cảnh trên, Người Xây Dựng nghĩ rằng, việc lắp đặt các thiết bị thể thao trong Công viên Nghĩa Đô rất hữu ích, giúp người dân có điều kiện rèn luyện sức khỏe tốt hơn. Tuy nhiên, nếu không được bảo dưỡng sửa chữa thường kỳ, chẳng mấy chốc các thiết bị này sẽ trở thành sắt vụn!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chẳng mấy mà thành sắt vụn!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.