Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đâu phải đường đua

Người Xây Dựng| 16/06/2018 07:23

(HNM) - Khoảng 11h trưa 10-6, chị Thương (ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy) cùng cơ quan đi viếng đám tang người thân đồng nghiệp tại quận Hoàng Mai...

- Đường này chỉ dành cho xe ô tô phải không cậu?

- Chắc chắn rồi. Cậu hỏi hơi thừa đấy! - Chị Thương trả lời chắc nịch.

- Ơ… nhưng sao lại có người đàn ông đạp xe trên đường thế kia nhỉ? - Cô bạn chỉ tay về phía sau xe ô tô thắc mắc.

Quay người nhìn qua cửa kính, chị Thương rất ngạc nhiên khi có một người đàn ông mặc đồ thể thao đang đạp chiếc xe chuyên dụng như vận động viên đua xe chuyên nghiệp với tốc độ khá cao.

- Đường toàn ô tô đi vậy mà anh ta không sợ nhỉ! - Một người thắc mắc.

- Chắc anh ta thích cảm giác đua tốc độ với ô tô ý mà... - Một người bạn khác trả lời tếu táo.

Không rõ vì nguyên nhân hay mục đích gì nhưng chị Thương thấy việc người đàn ông vô tư đi xe đạp trên đường chỉ dành cho ô tô như vậy là rất nguy hiểm. Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, chị Thương mong lực lượng chức năng cần thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm như trên. Về phía người dân cần nâng cao ý thức, không tùy tiện đi vào đường có quy định phương tiện của mình không được phép tham gia giao thông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâu phải đường đua

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.