Theo dõi Báo Hànộimới trên

Có ngày sứt đầu mẻ trán

NGƯỜI XÂY DỰNG| 18/06/2018 06:20

(HNM) - Sáng 2-6, ông Quý và ông Minh cùng ở phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm trên đường ra hiệu sách, đến ngã tư phố Lý Thường Kiệt - Hàng Bài thì gặp đèn đỏ nên dừng xe.


Chợt thấy một nam thanh niên đi xe máy, thản nhiên phóng vượt qua mũi một chiếc xe ô tô đi cùng chiều để rẽ sang bên phải. Nhưng do vội vàng, lại chở hàng cồng kềnh, nên khi gặp một chiếc xe đi ngang qua, anh này mất bình tĩnh, loạng choạng tay lái suýt ngã…

Chứng kiến cảnh này, ông Quý lắc đầu: Phố Hàng Bài là đường một chiều, đã đi sai làn lại còn vượt ẩu thế kia, bảo sao…

Nghe bạn nói, ông Minh chép miệng: Chắc thanh niên này vượt ẩu quen rồi nên mới liều thế ông ạ. Chỉ lo người đi đường không may bị oan gia thì khổ…

Viết thư gửi Người Xây Dựng, ông Minh cho rằng: Hiện tượng đi sai làn rồi bất ngờ tạt ngang đầu xe như trường hợp trên diễn ra không phải hiếm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn khó lường. Mong rằng, mọi người khi tham gia giao thông cần đi đúng làn đường quy định, kể cả đi đường một chiều. Đi đúng như vậy không chỉ thể hiện văn hóa giao thông mà còn phòng tai nạn, rủi ro cho chính mình và cả những người đi đường khác.

Nên nhớ:

Đi đường một chiều chớ chủ quan
Lấn làn tranh thủ vội tạt ngang
Để rồi va chạm gây tai nạn
Sứt đầu mẻ trán rõ chẳng… oan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Có ngày sứt đầu mẻ trán

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.