Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nói lời văn minh

Người Xây Dựng| 24/06/2018 07:56

(HNM) - Tầm 11h ngày 12-6, chị Thu Hà ở phố Yên Phụ, quận Ba Đình đang đứng nói chuyện với bạn trên vỉa hè phố Hàng Than (Hoàn Kiếm) thì vô tình thấy hai cô gái trẻ đi bộ rồi dừng bước trước mặt. Một cô gọi với:


- Vải, vải!
Nghe tiếng gọi, người phụ nữ trung tuổi đội nón dắt xe đạp, phía sau buộc chiếc mẹt bày những chùm quả vải chín đỏ vội tất tả chạy lại, vồn vã:
- Vải Thanh Hà đấy, mua cho chị đi…

Rất tự nhiên, mỗi cô vặt một quả, bóc vỏ rồi thản nhiên vứt luôn xuống lòng đường. Một cô nhăn mặt:
- Gớm, chua “vãi”! Bao nhiêu tiền một cân đấy?

- Chị bán 20.000 đồng một cân. Để chị cân cho em nhé? - Chị bán vải xăng xái.
Không ngờ, cô bạn gái đứng cạnh xua tay:

- Thôi đi đi, bán giá này thì mang về mà… ủ.
Nghe câu nói đó, chị bán vải ngỡ ngàng, thất vọng dắt xe đi.
Chứng kiến câu chuyện, bạn chị Hà chép miệng:

- Đã không bán được hàng lại phải nghe những câu chẳng giống ai. Mệt lại càng thêm mệt.

Kể lại chuyện vô tình chứng kiến này với Người Xây Dựng, chị Hà không khỏi chạnh lòng. Theo chị, mua hay không là quyền của mỗi người, song cũng cần nói năng, cư xử cho đúng mực, tôn trọng lẫn nhau. Rất mong mọi người rút kinh nghiệm trong lời ăn, tiếng nói, để không làm xấu hình ảnh người Thủ đô văn minh và thanh lịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nói lời văn minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.