Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vô tư quá hóa... vô duyên!

Người Xây Dựng| 01/07/2018 08:03

(HNM) - Chiều 23-6, bà Hương (ở phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm) đi dự lễ cưới con một người bạn thân. Đó là đám cưới tập thể tổ chức miễn phí cho gần một trăm cặp đôi người khuyết tật được tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới trên đường Trường Chinh...


- Bà xem kìa, cháu nhà tôi hôm nay xinh chưa!

- Đâu… cháu đâu cơ? - Bà Hương rướn người, hướng mắt về phía lối dẫn lên sân khấu nhưng không thể nhìn thấy con người bạn, vì hai bên lối đi nhiều người khách từ các bàn tiệc đổ ra đứng kín để chụp ảnh bằng điện thoại di động khiến cả hội trường trở nên nhốn nháo.

- Đấy… cháu vừa đi qua cái bà mặc đầm xanh đang chụp ảnh "tự sướng" kia kìa.

Người bạn của bà Hương chỉ một hồi rồi thở dài:

- Thôi để tí nữa cháu lên sân khấu nhìn sẽ rõ hơn.

Nhưng đến khi các cặp đôi đã lên đứng hết trên sân khấu, những vị khách đang ngồi trong bàn tiệc như bà Hương cũng không dễ để theo dõi buổi lễ. Nhiều vị khách vẫn vô tư tràn lên, đứng sát sân khấu và giơ điện thoại chụp ảnh mặc cho người dẫn chương trình liên tục nhắc nhở...

Kể chuyện này với Người Xây Dựng, bà Hương tâm sự: Mặc dù lễ cưới tập thể dành cho người khuyết tật hôm đó đã để lại nhiều ấn tượng đẹp cho mọi người. Duy chỉ có sự “vô tư quá hóa… vô duyên” của một số vị khách đứng chụp ảnh không đúng nơi đúng chỗ. Với những sự kiện như vậy, điều này cần phải sửa đổi ngay, để gìn giữ nét đẹp văn hóa nơi công cộng. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vô tư quá hóa... vô duyên!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.