Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhập gia tùy tục

NGƯỜI XÂY DỰNG| 02/07/2018 06:50

(HNM) - Sáng 10-6, chị Duyên (ở phường Bồ Đề, quận Long Biên) tới dự đám hiếu bên Đông Anh, đúng lúc có đoàn khách đồng nghiệp của anh Oánh - con rể cụ bà vừa qua đời đến viếng...


- Thôn mình đã có quy ước về việc tang, trong đó nêu rõ không sử dụng thuốc lá trong đám hiếu. Toàn thôn thực hiện từ năm 2015. Chú biết rồi, sao nay lại làm khác đi?

Anh Oánh thật thà trả lời:

- Bác dẫn đầu đoàn viếng này là trưởng phòng của em. Bác ấy nghiện thuốc lá. Thôi thì mình ưu tiên “khách thành phố” chị ạ.

Ông trưởng đoàn khách cầm bao thuốc lên đưa cho anh Oánh và nói:

- Chú làm như thế, không những sai với quy ước của làng mà còn mang tiếng phân biệt "chế độ đón tiếp" giữa khách của chú với bà con địa phương. Như thế không hay. Mình phải "nhập gia tùy tục" chứ. Thôi, chú cất thuốc lá đi rồi vào lo việc của cụ cho thật chu đáo...

Kể lại sự việc trên với Người Xây Dựng, chị Duyên nhắn nhủ: "Đã gọi là quy ước, hương ước của làng thì mọi người, mọi việc trong làng đều phải nghiêm túc thực hiện. Đó chính là nếp sống văn hóa của nông thôn mới".

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhập gia tùy tục

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.