Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thật đáng khen

NGƯỜI XÂY DỰNG| 05/07/2018 06:27

(HNM) - Khoảng 10h ngày 29-6, chị Thảo (ở phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm) đang đứng đợi bạn đồng nghiệp trước cửa siêu thị Tháp Hà Nội. Chợt chị thấy một bà mẹ trẻ dắt con gái chừng 9-10 tuổi từ trong siêu thị đi ra.

Thấy mẹ vội mở ô che nắng, cháu bé kéo tay mẹ hướng về phía một bà cụ khoảng 80 tuổi, lưng còng, tay xách túi vải chậm chạp đi ngang qua, nói: Mẹ ơi, trời nắng thế này mà cụ quên không đội gì cả, mẹ lấy ô che nắng cho cụ đi, kẻo cụ bị mệt.

Nghe con nói, người mẹ gật đầu: Đúng rồi, con ngoan lắm. Để mẹ ra nói với cụ…

Bước nhanh theo bà cụ, người mẹ trẻ thưa: Bà ơi, cũng tiện đường về để cháu che ô cho bà nhé…

Dừng bước, bà cụ ngạc nhiên: Ôi quý hóa quá, nhưng cháu còn con nhỏ cơ mà, thôi…

- Dạ, không sao đâu ạ. Cháu nó có thể đi nhanh về phía ngã tư có bóng mát được mà. - Đoạn người mẹ trẻ lại gần che ô, nhẹ nhàng dắt tay bà cụ đi tiếp.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Thảo thấy cháu gái nọ tuy còn nhỏ song đã biết kính trọng, lễ phép và giúp đỡ người cao tuổi, thật đáng khen. Bên cạnh đó, việc động viên, ủng hộ con làm việc tốt của người mẹ trẻ cũng rất đáng hoan nghênh. Đây cũng là kinh nghiệm chung cho nhiều bậc phụ huynh trong việc dạy dỗ con cái, rất có ích cho việc hình thành nhân cách của trẻ sau này.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thật đáng khen

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.