Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xe buýt Thủ đô mà!

Người Xây Dựng| 15/07/2018 07:44

(HNM) - Khoảng 15h ngày 9-7, ông Quân (ở phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm) đi xe buýt tuyến 32 BKS 29B-046.38. Khi xe đến điểm dừng gần phố Vọng, thấy một bà cụ ngoài 70 tuổi lên xe, một hành khách vội đứng dậy nhường ghế. Không ngờ, bà xua tay: Cảm ơn anh, cứ để tôi đứng…


Vừa lúc đó, nhân viên bán vé còn khá trẻ từ phía cuối xe đi lại, thấy vậy liền nói: Bà ngồi đi, chứ đứng thế này nhỡ…

Thoáng chút ngập ngừng, bà cụ bảo: Tôi bị bệnh huyết áp, mà ngồi chỗ có nắng chiếu vào thế này e…
Nghe vậy, anh bán vé liền nói với người đàn ông ngồi hàng ghế đối diện đổi ghế cho bà cụ. Lát sau, khi đi lại thấy một bác trai đang đứng dựa vào thành xe, anh bán vé lại gần hỏi nhỏ: Bác về đâu? Để cháu nhắc chị kia nhường ghế nhé…

- Tôi cũng xuống gần đây, cảm ơn anh - Bác trai vui vẻ nói.
Trước cử chỉ của anh bán vé, hai người phụ nữ dáng vẻ ở quê ra ngồi cạnh ông nói: Này, anh kia tốt tính thế!
- Ơ hay, xe buýt Thủ đô mà…

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Quân cũng như nhiều hành khách đi xe hôm đó đều thấy thái độ phục vụ của anh bán vé đeo thẻ tên là Nguyễn Thành Long thật đáng khen và chu đáo. Mong rằng, hành động đẹp ấy sẽ được nhân lên, góp phần xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô thân thiện, văn minh, lịch sự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xe buýt Thủ đô mà!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.