Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chuyện cây đề bị cháy

NGƯỜI XÂY DỰNG| 16/07/2018 06:36

(HNM) - Chiều 2-7, ông Lanh và bà Xuyến (ở Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên) rủ nhau cùng đi bộ quanh hồ gần nhà...


- Cây to đẹp, cho bóng mát như thế mà lại cháy! Chắc do ai đó vô ý để vật dụng mang nguồn lửa rơi xuống thảm cỏ ở gốc cây giữa trời nắng nóng…?

Bà Xuyến phát hiện thấy dưới một hốc rễ của cây đề có một bộ đồ thờ gồm bát hương, đĩa, chén... lấm lem tro tàn, liền kéo ông Lanh lại xem. Hai người đặt thêm nghi vấn:

- Cũng có thể nguồn lửa là từ bát hương này?

Kể chuyện cây đề bị cháy với Người Xây Dựng, ông Lanh như muốn nhắc nhở: “Trời nắng nóng càng cần phải chú ý đề phòng hỏa hoạn”. Ông cũng nói thêm, cách đây khoảng 10 năm, khi xây dựng Khu đô thị mới Việt Hưng, người ta đã trồng cây đề cho đẹp khuôn viên. Giả sử sự cháy bắt nguồn từ việc đốt hương khấn vái ở gốc cây thì đúng là "dị đoan gây hại". Lương tâm của người lễ bái tùy tiện như thế liệu có được bình yên!

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chuyện cây đề bị cháy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.