Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sớm chấn chỉnh

Người Xây Dựng| 20/07/2018 06:20

(HNM) - Sáng 7-7, chị Lan (ở phường Bưởi, quận Tây Hồ) có người bạn đến thăm. Thấy cô bạn dắt xe vào với vẻ mặt cau có, chị Lan liền hỏi:


- Mới sáng ra mà ai đã chọc giận tiểu thư của tôi thế này?

- Đúng là ý thức kém cậu ạ! - Cô bạn khó chịu kể lại - Lúc nãy, tớ đi lên cầu vượt dốc Văn Cao, đoạn qua chỗ cây đa cổ thụ, một người đàn ông đeo kính đen đi xe SH trước tớ bỗng nhiên dừng xe đột ngột ngay đầu dốc. May tớ đánh lái kịp không là tông vào xe anh ta rồi.

- Chắc người ta gặp sự cố gì đó.

- Thế thì nói làm gì. Anh ta sà vào ngó nghiêng mấy sạp hàng, lều bạt bán chim cảnh và các loại dụng cụ, thức ăn nuôi chim dựng ngay trên lan can cầu. Nhiều người đi xe máy cũng vô tư dừng lại ngó nghiêng, mua bán cứ như họp chợ ấy.

- Ừ, đúng rồi. Mấy lần tớ đi qua chỗ đó còn thấy người ta vô tư vứt bao rác, phế thải dọc lan can cầu.

Kể lại câu chuyện trên cho Người Xây Dựng, chị Lan rất bức xúc, vì lối lên cầu vượt dốc Văn Cao một bên taluy vẫn chưa được kè bê tông, lổng chổng gạch đá, thành chỗ đổ trộm rác, phế thải; người dân dựng sạp bán hàng ngay trên lan can cầu, nhiều người qua đường dừng lại mua bán, gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Rất mong cơ quan chức năng sớm chấn chỉnh tình trạng này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sớm chấn chỉnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.