Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phiền phức vì… thang máy

Người Xây Dựng| 31/07/2018 06:03

(HNM) - Sáng 7-7, chị Nga (ở phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm) thấy mẹ ra trụ sở UBND phường Trần Hưng Đạo (số 29 phố Quang Trung) nhận lương hưu về, vẻ mặt ưu tư nên ngạc nhiên hỏi: - Mẹ lĩnh lương về mà có vẻ không vui?


- Mẹ lĩnh lương về mà có vẻ không vui?

Đặt túi xách xuống bàn, mẹ chị chậm rãi kể:

- Trước đây họ phát lương hưu ở tầng 1, tuy có hơi chật song đi lại dễ dàng. Nay nếu không đi thang bộ thì phải dùng thang máy lên hội trường tận tầng 5 cơ. Mà mẹ lâu nay có biết gì về thang máy đâu, nên khi lên xuống cứ phải đứng đợi có người để đi cùng. Phiền hà nhất là có bác cao tuổi còn chống gậy chẳng có ai đi kèm…

Nghe mẹ nói, chị Nga vội thưa:

- Thôi, lần sau để con đi nhận thay cho.

Mẹ chị lắc đầu:

- Vào ngày thường các con còn phải đi làm, hơn nữa lại phải có giấy ủy quyền phiền phức lắm…

Thấy mẹ thở dài, chị Nga không khỏi phân vân: Có lẽ chẳng riêng mẹ chị mà nhiều người cao tuổi khác đến đây cũng trong tâm trạng như vậy, nhưng ngại không nói ra thôi.

Viết thư gửi Người Xây Dựng, chị Nga cho rằng, không chỉ UBND phường Trần Hưng Đạo mà các địa phương khác cần quan tâm đến yếu tố sức khỏe, tuổi tác của đối tượng đến nhận lương hưu để bố trí địa điểm cho phù hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phiền phức vì… thang máy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.