Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chỉ vì nhoi ra

Người Xây Dựng| 03/08/2018 06:18

(HNM) - Ngày chủ nhật 22-7-2018, vừa mới sáng ra, ông Khanh (ở phường Việt Hưng, quận Long Biên) đã thấy ông Thắng hàng xóm phá dỡ trụ cổng nhà. Chưa kịp hỏi, ông Khanh đã được ông Thắng chủ động bày tỏ:


- Hồi làm nhà, vợ em cứ bảo mình làm sau thì nhoi ra thêm một ít so với nhà bên cạnh kẻo hãm tài… Thú thật với bác, sau việc ấy, em cứ cảm thấy có lỗi với các bác, với tổ dân phố. Bây giờ phường tổ chức làm lại đường ống dẫn nước, sơ đồ kẻ thẳng sát chỉ giới đường, cắt hết phần nhà em nhoi ra. Nhân cơ hội này, em tự xử lý luôn...

Ông Khanh cảm thông:

- Cũng là bài học kinh nghiệm chung. Mà cũng tại chúng tôi nữa... Hồi ấy, nếu chúng tôi không ngại làm mất lòng cô chú, góp ý ngay lúc đang thi công thì đâu đến nỗi...

Nói rồi, ông Khanh xắn tay áo giúp ông Thắng thu dọn đất cát, phế thải xây dựng để không ảnh hưởng đến giao thông.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Khanh cho rằng, nhận thức của ông Thắng là rất đúng đắn. Qua đây ông Khanh cũng suy nghĩ, không chỉ với riêng lĩnh vực xây dựng mà với mọi hành xử trong đời sống xã hội, nếu mọi người đều có ý thức chấp hành nghiêm kỷ cương, luật pháp và quy định của Nhà nước thì sẽ được cộng đồng đón nhận và tôn trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chỉ vì nhoi ra

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.