Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hình ảnh đẹp

Người Xây Dựng| 06/08/2018 06:42

(HNM) - Khoảng 10h ngày 3-8, chị Mai ở phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa vừa dừng đèn đỏ tại ngã tư gần phố Hỏa Lò thì thấy mấy vị khách nước ngoài đang tìm góc ảnh để chụp một ngôi biệt thự cũ 3 tầng, tầng trệt xây bằng đá.

- Bác chủ nhà trên tầng hai ơi!

Nghe tiếng gọi, một phụ nữ ngó đầu ra cửa sổ tầng hai ngôi nhà nhìn xuống. Cô gái vội chỉ tay nói:

- Bác ơi, làm ơn kéo giúp mấy thứ kia vào, để họ chụp ảnh.

Loáng cái, cả dây quần áo luộm thuộm treo ngoài mặt tiền được thu vào. Quay lại mấy vị khách, cô gái cười, nói:

- Ok!

Lúc này, mấy vị khách hiểu ra, tỏ vẻ hài lòng, luôn miệng nói “Thank you, thank you”. Chứng kiến việc này, chị Mai cũng thấy vui lây vì tin rằng mấy vị khách kia sẽ có được những tấm ảnh ưng ý và một kỷ niệm đẹp về Hà Nội.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Mai thấy việc làm của cô gái trẻ kia thật đáng khen. Đặc biệt, trong bối cảnh Hà Nội vừa triển khai dịch vụ xe buýt 2 tầng phục vụ khách du lịch, nên chăng các nhà dân hai bên trục đường xe chạy và các tuyến phố lớn nên lưu ý đến việc phơi quần áo, sao cho kín đáo, tế nhị, tạo cho du khách ấn tượng tốt về mỹ quan đô thị của Hà Nội, có được những bức ảnh kỷ niệm, những tư liệu đẹp về Thủ đô. Đồng thời, qua đó cũng thể hiện nếp sống văn minh, thanh lịch của người Tràng An.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hình ảnh đẹp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.