Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thói quen tùy tiện!

NGƯỜI XÂY DỰNG| 13/08/2018 06:17

(HNM) - Sáng 3-8, chị Huệ (ở phố Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm) đang đợi sửa xe máy ở góc phố Hàng Bông - Phủ Doãn thì thấy một phụ nữ kéo lê một bao tải nặng về phía chiếc thùng rác công cộng đặt trên vỉa hè...


- Hôm nay nhà chị có cỗ bàn hay sao mà túi rác nặng thế?

Người phụ nữ thản nhiên nói:

- Chả giấu gì bác, nhà em sửa lại cái bếp, có ít gạch vữa nên mang ra đây bỏ...

- Chết, sao lại làm thế? - Bác sửa xe ngăn.

Người phụ nữ tỉnh bơ:

- Đây cũng là phế thải mà, đổ vào thùng rác là đúng rồi còn gì…

Vừa nói, người phụ nữ tiếp tục kéo chiếc bao tải, bác sửa xe buộc phải sẵng giọng:

- Đây là nơi chứa rác sinh hoạt, chị đổ hết gạch vữa vào thùng thì còn chỗ nào để người khác đổ rác. Hơn nữa, phế thải nặng thế kia thùng nào chịu nổi. Tối đến lại khổ công nhân vệ sinh đẩy xe đi đổ. Thôi chị chịu khó hay thuê người mang ra nơi quy định mà đổ đi.

Thấy bác sửa xe nói phải, song chị này vẫn nguýt dài “vẽ chuyện…”, rồi gọi cậu con trai kéo ngược chiếc bao tải đó về.

Kể lại sự việc này với Người Xây Dựng, chị Huệ nói: "Đúng là lâu nay, xung quanh các thùng rác công cộng đặt trên vỉa hè không thiếu các loại bao tải chứa phế thải xây dựng vứt bừa bãi, vừa gây ô nhiễm môi trường vừa làm xấu cảnh quan đường phố".

Theo chị, lời góp ý của bác sửa xe cũng là lời nhắc nhở chung đối với những người còn thiếu ý thức, quen tùy tiện, ích kỷ như trên để giữ cho đường phố Thủ đô luôn xanh - sạch - đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thói quen tùy tiện!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.