Theo dõi Báo Hànộimới trên

Để ý giùm cho

Người Xây Dựng| 01/09/2018 06:45

(HNM) - Sáng 25-8, ông Hòa ở ngõ Cống Trắng (phố Khâm Thiên, quận Đống Đa) thấy bạn đến chơi, chân đi tập tễnh dắt xe đạp vào nhà nên sốt sắng hỏi: - Chân ông bị sao thế này?


- Chân ông bị sao thế này?

Dựng xe phủi phủi ống quần, ông bạn lắc đầu, nói:

- Trên đường vào nhà ông đi qua một ngách nhỏ, thì đúng lúc có một thanh niên phóng xe máy từ ngách ra ngay trước đầu xe. Do dừng đột ngột nên tôi bị ngã. Cũng may tôi đang đi chậm chứ không thì…

- Ơ, thế cậu ta không bấm còi à? - Ông Hòa thắc mắc

- Bấm còi thì đã không có chuyện. Đằng này vừa đi ẩu, khi xảy ra sự việc lại còn chống chế: “Cháu vội quá, mong bác thông cảm”. Ông bảo cậu ta nói thế, chẳng nhẽ mình…

Nghe bạn nói, ông Hòa chỉ còn biết an ủi “Thôi thế cũng là may”, song nghĩ: Đúng là thực tế có không ít người ra vào ngõ, ngách mà cứ phóng xe ầm ầm, chẳng để ý đến ai, nếu không nhắc chuyện này e là…

Kể lại chuyện trên với Người Xây Dựng, ông Hòa cho rằng: Ngõ, ngách ở Thủ đô vốn chật hẹp lại hạn chế tầm nhìn, do đó khi điều khiển các loại phương tiện mọi người nên để ý, dùng còi, đèn xi nhan và giảm tốc độ khi muốn chuyển hướng đi để phòng ngừa tai nạn cho chính mình và người khác, thể hiện văn hóa giao thông.

Bởi vì:

Ngõ hẹp san sát nhà dân
Đâu dễ quan sát, ngó gần nhìn xa
Cẩn thận mỗi lúc lại qua
Phòng ngừa tai nạn, oan gia khó lường.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Để ý giùm cho

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.