Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần nhắc nhở

Người Xây Dựng| 19/09/2018 06:28

(HNM) - Sáng 9-9, ông Quý ở phố Ngọc Khánh (quận Ba Đình) đang ngồi đọc báo trước cửa nhà, thì thấy một phụ nữ đi từ trong ngõ ra gọi: - Rau, rau ơi!

- Rau, rau ơi!

Nghe tiếng gọi, cô bán hàng vội đặt gánh rau xuống:

- Chị mua rau đi.

- Bán cho chị nửa quả bí xanh - Người phụ nữ nói.

Sau khi trả tiền, người phụ nữ liền bảo:

- Tiện đây nhờ em gọt luôn vỏ giúp chị.

Xong việc, người phụ nữ đi vào trong ngõ, còn cô bán rau định quẩy gánh đi, mặc vỏ bí còn nguyên trên vỉa hè. Thấy vậy, bà bán nước gần đó vội bảo:

- Này cháu ơi, để vỏ thế kia mà được à?

Lấy tay nhón mấy miếng vỏ bí, cô bán rau thản nhiên ném toẹt vào gốc cây bên đường khiến anh thanh niên ngồi uống nước phải thốt lên:

- Tiện quá nhỉ, thùng rác đấy chăng?

Cực chẳng đã, cô này đành ra nhặt rồi bỏ vào cạnh mép mẹt rau.

Kể lại chuyện vô tình chứng kiến này với Người Xây Dựng, ông Quý cho rằng: Hiện tượng xả rác tùy tiện gây mất vệ sinh môi trường, nhếch nhác đường phố như trên diễn ra không hiếm, rất cần được nhắc nhở, chứ đừng:

Làm đâu bỏ đấy không hay
Nhặt rau, gọt vỏ tiện tay vứt bừa
Nhắc nhở bỏ thói, tật xưa
Vệ sinh đường phố sớm, trưa giữ gìn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần nhắc nhở

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.