Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sớm chấn chỉnh cho!

Người Xây Dựng| 26/09/2018 06:29

(HNM) - Tối 17-9, ông Phong và ông Hà cùng ở phố Quán Sứ (quận Hoàn Kiếm) rủ nhau đi bộ để thư giãn gân cốt. Thấy toàn bộ vỉa hè trước quán giải khát “Monkey Juice” ở số 52 phố Lý Thường Kiệt bày 3 hàng ghế, người đứng ngồi nhốn nháo, xe cộ dựng dưới lòng đường một dãy dài nên ông Phong kéo tay ông Hà...


- Vướng thế này ta đi tạm dưới đường thôi ông ạ.

Thoáng chút ngại ngần, ông Hà lắc đầu:

- Ấy chết, đi bộ dưới lòng đường là vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Thêm nữa, trong lúc xe cộ đi lại đông như thế này, mình có tuổi rồi, nhỡ ra…

Nói rồi hai ông vừa phải xin lỗi các khách đang ngồi ở đó vừa lách để đi. Điều lạ, khi vòng sang phố Thợ Nhuộm, tình trạng lấn chiếm như trên lại tái diễn trước cửa quán phở cuốn ở số nhà 62, thậm chí bàn ghế còn bày cả sang vỉa hè đối diện, sát Khu di tích nhà tù Hỏa Lò khiến ông Phong phải thốt lên:

- Chết thật, sao tràn lan vi phạm thế này?

Nghe vậy, ông Hà chép miệng:

- Vừa mới đây thôi, mấy khu dân cư ở đây tổ chức tọa đàm về xây dựng địa bàn văn hóa, thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng. Chẳng lẽ lại để thế kia?

Viết thư gửi Người Xây Dựng, ông Phong cho rằng: Lâu nay, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vào buổi tối có chiều hướng gia tăng, không chỉ cản trở giao thông mà còn làm mất vệ sinh, ảnh hưởng đến mỹ quan đường phố. Liệu chính quyền và Công an phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm) có biết để chấn chỉnh?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sớm chấn chỉnh cho!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.