Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đám lửa trên đê

Người Xây Dựng| 05/10/2018 06:07

(HNM) - Khoảng 23h ngày 16-9, trên đường về sau khi thăm ông bạn ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, qua đoạn đê đầu ngõ 34 Âu Cơ, anh Xứng (nhà ở phố Yên Ninh, quận Ba Đình) giật mình nhìn trên sườn đê gần cửa khẩu có một đám lửa bốc cháy ngùn ngụt.


- Trên đê có cái gì mà cháy to thế nhỉ? - Anh Xứng quay sang hỏi một người đi bên cạnh.

- À, chắc lại mấy cái đồ phế thải ấy mà, đủ cả giát giường, tủ mọt, bàn ghế hỏng… vứt ra chân đê, cứ y như bãi rác vậy; trước ngõ 54 Âu Cơ tôi cũng vừa thấy một đống phế thải nhà nào vừa “tập kết” ra đấy…

Một người chừng như thường xuyên qua đoạn đường này bình luận thêm:

- Vứt bừa bãi phế thải ra đường đã là vi phạm quy định về vệ sinh môi trường, lại còn phóng hỏa đốt nữa thì quá đáng thật! Gió mạnh thế này, tàn lửa có thể bén vào bất cứ vật dễ cháy nào dưới đê và cả các phương tiện qua đường nữa… Nguy hiểm quá!

Nghe anh Xứng phản ánh hiện tượng trên, Người Xây Dựng rất mong tổ dân phố và chính quyền địa phương lưu tâm chuyện này để sớm khắc phục và xin có thơ rằng:

Mặt đê lửa cháy đùng đùng
Gió bay tàn đỏ vô cùng hiểm nguy
Rào gỗ, mái nhựa, xăng xe
Bén phải tàn lửa từ đê… toi đời!
Dẹp ngay thói ấy đi thôi…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đám lửa trên đê

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.