Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việc làm nhân ái

NGƯỜI XÂY DỰNG| 13/10/2018 06:52

(HNM) - Đầu giờ sáng thứ bảy 29-9, chị Hạnh (ở xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì) tranh thủ đến thăm người bác đang điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (huyện Thanh Trì). Hai bác cháu đang trò chuyện thì thấy ngoài cửa có tiếng gọi...


- Mời mọi người ra lấy cháo ạ.

- Để cháu ra lấy. Ở đây có dịch vụ ăn sáng giao tận phòng hả bác? Bao nhiêu tiền để cháu trả ạ? - Chị Hạnh lên tiếng.

- Cháo miễn phí đấy cháu. - Bác chị Hạnh nói.

Chị Hạnh chưa kịp đi ra cửa thì đã có một phụ nữ khoảng gần 40 tuổi cầm bát cháo đưa tới, nói:

- Cháu gửi ạ. Chúc bác ngon miệng.

- Bác cảm ơn cháu! - Bác chị Hạnh xúc động.

Cùng lúc đó, chị Hạnh thấy những suất cháo nóng hổi được chuyển đến các phòng bệnh xung quanh. Qua tìm hiểu, chị Hạnh được biết, cứ vào sáng thứ bảy hằng tuần, nhóm thiện nguyện mang tên Hoa Sen Trắng lại có mặt ở Bệnh viện K cơ sở Tân Triều để phát miễn phí cháo cho bệnh nhân. Các thành viên trong nhóm còn dành thời gian chia sẻ với người bệnh như người thân trong gia đình, giúp họ vơi đi nỗi đau về thể xác sau những lần xạ trị, tiêm thuốc kéo dài để chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.

Gửi thư cho Người Xây Dựng, chị Hạnh vô cùng xúc động trước việc làm nhân ái của các thành viên nhóm thiện nguyện Hoa Sen Trắng và các nhà hảo tâm. Mong rằng những việc làm ý nghĩa này sẽ lan tỏa ở nhiều nơi trên địa bàn Thủ đô.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Việc làm nhân ái

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.