Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hành vi không đẹp

Người Xây Dựng| 30/10/2018 06:14

(HNM) - Trưa 17-10, chị Liên ở đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân đang chờ xe buýt tại điểm dừng gần gò Đống Đa để về nhà thì bỗng nghe tiếng “bốp”, rồi thấy một chiếc ghế nhựa ai đó vừa ném vào thân cây bên đường, mảnh vỡ văng tung tóe.


- Ghế với chả ghiếc, suýt nữa…

Nói xong, anh này thản nhiên kéo chiếc ghế khác ra ngồi khiến một bác trai đứng gần đó phải lên tiếng:

- Này anh ơi, vứt ghế hỏng ra đường đi lối lại, để nhếch nhác thế này khó coi lắm.

Không ngờ, anh này tỉnh bơ đáp:

- Ơ hay, ghế gãy rồi thì giữ làm gì?

Thấy bác trai nọ có vẻ khó chịu, song vì xe buýt đến nên chị Liên không được chứng kiến tiếp câu chuyện. Trên xe, chị Liên cứ nghĩ: Người thanh niên có hành vi không đẹp, nhưng mấy người bạn đi cùng vẫn dửng dưng, chẳng có động thái khuyên ngăn gì cả, kể cũng lạ.

Kể lại sự việc với Người Xây Dựng, chị Liên cho rằng: Lời phê bình, nhắc nhở của bác trai nọ là đúng. Việc bất kỳ đồ vật hỏng hóc nào cũng được mang ra vứt ở vỉa hè, lối đi lại là hành động thiếu ý thức cần phê phán để chấm dứt, nhằm giữ cho cảnh quan môi trường sạch, đẹp và góp phần thiết thực thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội.

Đừng nên:

Bạ đâu vứt đó thành quen tay
Để rồi bừa bãi ai dọn thay?
Văn minh đô thị không nên thế
Nhắc nhở bỏ ngay thói xấu này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hành vi không đẹp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.