Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không nên chỉ được việc mình!

NGƯỜI XÂY DỰNG| 01/11/2018 06:32

(HNM) - Khoảng 13h30 ngày 16-10, tại ngã tư phố Huế - Trần Nhân Tông - Trần Xuân Soạn, một tốp khách nước ngoài đi bộ sang đường theo vạch sơn từ phía Rạp Đại Nam sang chợ Hôm - Đức Viên.


- Xin lỗi… mời đi theo đường này - Người phiên dịch nói bằng tiếng Anh và chỉ tay dẫn đoàn khách bước vòng quá lên phía trên, đương nhiên không còn trong phạm vi vạch sơn nữa.

- Sao lại cho để xe như thế? - Một vị khách thắc mắc.

- À… đây là… dịch vụ trông giữ xe cho người vào chợ

Anh phiên dịch quan sát nhanh và trả lời:

- Chắc lúc này nhiều xe gửi quá…

Phản ánh hiện tượng trên với Người Xây Dựng, anh phiên dịch viên nọ kiến nghị Ban Quản lý chợ Hôm - Đức Viên và bộ phận trông giữ xe khu vực này lưu tâm, không nên chỉ biết được việc mình mà lãng quên để ảnh hưởng đến trật tự giao thông đường phố, tạo hình ảnh xấu trước con mắt du khách qua đây.

Vậy có thơ rằng:

Vạch sơn cho khách bộ hành
Mấy người trông giữ sao đành xếp xe
Hàng dài chắn lối lên hè
Được việc mình lại sai lè, biết không.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không nên chỉ được việc mình!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.