Theo dõi Báo Hànộimới trên

Các cháu nói đúng đấy!

Người Xây Dựng| 10/11/2018 07:56

(HNM) - Trưa 6-11, các phương tiện lưu thông trên phố Nguyễn Lương Bằng khá đông, gặp đèn đỏ ở ngã ba lối vào Bệnh viện Đống Đa, một tốp học sinh đi xe đạp (hướng từ Ô Chợ Dừa về Ngã Tư Sở) cùng dừng lại trước vạch sơn.


- Các cháu dẹp vào cho cô đi nhờ chút nào…
- Đang đèn đỏ mà cô. - Một học sinh đáp.
- Ôi dào, chỗ này ngã ba mà… có xe ngang đâu mà xanh với đỏ gì…

- Ngã ba nhưng bên này là cổng bệnh viện, cũng nhiều xe ra vào lắm ạ. - Thêm một cháu học sinh nữa lễ phép.
- Lắm chuyện quá, không đi thì tránh ra cho người sau còn đi…
Chị đi xe máy định len lên vượt đèn đỏ, thì ông Long (nhà ở phố Tây Sơn) đi bên cạnh nghiêm giọng nói:

- Các cháu nó nói đúng đấy, ưu tiên cho phương tiện ra vào bệnh viện là đúng rồi… Không chấp hành là phạm luật đấy!

Phản ánh sự việc trên với Người Xây Dựng, ông Long bày tỏ: Tín hiệu đèn giao thông được lắp đặt dựa trên cơ sở nghiên cứu thực tế của cơ quan chức năng về mật độ phương tiện và sự an toàn cho người tham gia giao thông. Song, hiện tượng không tuân thủ tín hiệu đèn như hai phụ nữ trên vẫn khá phổ biến, rất cần được cơ quan chức năng nhắc nhở, xử lý, và có thơ rằng:

Để tránh xung đột giao thông
Cột đèn xanh đỏ mới trồng ngã ba
Đường xe cấp cứu vào ra
Chấp hành nghiêm chỉnh mới là văn minh!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các cháu nói đúng đấy!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.