Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mong thành hiện thực

Người Xây Dựng| 23/11/2018 06:32

(HNM) - Trưa 3-11, ông Nam (ở phố Quang Trung, quận Hà Đông) thăm bạn đang điều trị tại Khoa Nội tiêu hóa - Bệnh viện trung ương Quân đội 108. Lúc trở ra lấy xe máy ở bãi gửi xe cổng bệnh viện, ông Nam gặp một phụ nữ bị kẹt giữa hai chiếc xe máy, mặt nhăn nhó.


- Chị có sao không?

- Không ngờ ống xả xe bên cạnh vẫn còn nóng. Nếu không có ông giúp, chắc cháu đã bị bỏng - người phụ nữ trả lời.

Loay hoay mãi mới lấy được xe của mình, khi ra cửa, ông Nam nói với nhân viên trông xe:

- Các cậu xếp xe chật quá, gây khó cho việc lấy xe. Ngộ nhỡ xảy ra cháy, nổ thì sao?

Nhân viên trông xe nhẹ nhàng đáp:

- Bác thông cảm. Hiện tại mặt bằng nhà xe có hạn, nhưng người gửi xe thì đông. Chúng cháu không nỡ từ chối bà con. Chắc chắn chúng cháu sẽ sớm có biện pháp cải thiện dịch vụ trông xe…

Phản ánh chuyện này với Người Xây Dựng, ông Nam bày tỏ: Việc bố trí các bãi trông giữ xe rất cần thiết, nhưng cơ quan có thẩm quyền cũng cần thường xuyên kiểm tra, buộc đơn vị trông giữ xe phải bảo đảm các điều kiện an toàn, nhất là sự thông thoáng, đủ để người dân ra vào lấy xe thuận tiện, dễ dàng “sơ tán” khi không may có hỏa hoạn. Mong sao câu nói của nhân viên tại điểm trông giữ xe ở cổng Bệnh viện trung ương Quân đội 108 sớm thành hiện thực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mong thành hiện thực

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.