Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đã vui lại càng vui!

Người Xây Dựng| 24/11/2018 06:36

(HNM) - Sáng 15-11, anh Công (ở phố Lý Văn Phức) đến thăm người bạn ở ngách 76 ngõ Thịnh Hào 1. Lúc đi qua nhà số 12, thấy cổng nhà kết hoa trang trí, bên trong các bàn trải khăn trắng, anh thầm đoán hẳn gia chủ có việc hỷ…

- Tớ thấy các đám cưới sử dụng pháo giấy cũng vui, chỉ có điều, khi xong việc không cử người ra quét dọn khiến cả đoạn đường ngõ rơi đầy xác pháo, gặp hôm trời mưa nhìn rất lem nhem, phản cảm…

- Sao tự nhiên nói chuyện pháo giấy đám cưới thế? - Người bạn vừa cười vừa nói.
- À, vừa đi qua thấy một nhà đầu ngách có việc hỷ, chắc vừa đón hoặc đưa dâu, đường nhiều xác pháo giấy lắm…

Người bạn hiểu ra câu chuyện và tán thành việc phê phán các gia đình có việc hỷ nhưng chưa có ý thức vệ sinh môi trường.

Quá trưa, trên đường ra về, qua số nhà kể trên, anh Công đã thấy đường ngõ được quét dọn sạch sẽ, bèn rút điện thoại gọi cho bạn: “Ông hay viết báo, rất nên có bài biểu dương số nhà ấy. Việc tuy nhỏ nhưng đang mùa cưới, rất đáng để các gia đình đang và sắp có việc học tập, làm theo. Đúng là ngày vui lại càng vui”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đã vui lại càng vui!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.