Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dẹp ngay hộ giùm

NGƯỜI XÂY DỰNG| 03/12/2018 06:28

(HNM) - Khoảng 11h ngày 23-11, ông Cảnh (ở phố Hào Nam, quận Đống Đa) ra Bến xe Giáp Bát đón bạn. Thấy hai người đàn ông từ trên xe khách chạy tuyến Thanh Hóa - Bến xe Giáp Bát bước xuống...

- Ta ra hàng nước kia làm cốc trà đá đi.

Không ngờ, người đàn ông đeo ba lô xua tay:

- Ngồi thế kia cản trở lối đi lại, không tiện, ta về thôi…

Quan sát để kiểm chứng câu chuyện của hai người đàn ông nọ, ông Cảnh thấy dọc lối dẫn từ khu vực bán vé của bến xe ra nơi đỗ xe có mấy hàng nước chè. Ở đó, người đứng, người ngồi lố nhố, thản nhiên phì phèo thuốc lá giữa chốn đông người, dưới nền đất vương vãi đầy vỏ hạt hướng dương trông rất mất vệ sinh.

Ông Cảnh nghĩ bụng: Đến người tỉnh xa về còn thấy chướng, sao cứ để tồn tại mãi thế?

Kể lại với Người Xây Dựng, ông Cảnh nói: Lâu nay, Bến xe Giáp Bát có nhiều chuyển biến như bố trí hợp lý dãy ghế ngồi cho khách chờ xe, làm đường dẫn có mái che để khách đi lại trong bến được thuận tiện, an toàn...

Vậy thì những hàng quán phản cảm kia đang là điểm trừ rất lớn ở nơi này. Đề nghị lãnh đạo bến xe kiểm tra, có biện pháp khắc phục để giữ được cảnh quan văn minh của một trong những bến xe lớn ở Thủ đô.

Bởi vậy:

Đâu phải chuyện nhỏ bỏ qua
Lối dẫn hàng quán bày ra thế này
Nhếch nhác, cản trở không hay
Kiểm tra, nhắc nhở, dẹp ngay hộ giùm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dẹp ngay hộ giùm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.