Theo dõi Báo Hànộimới trên

Còn đâu vỉa hè

Người Xây Dựng| 04/12/2018 06:27

(HNM) - Gần 17h ngày 29-11, chị Khuất Thu Hiền ở phường Phương Lâm, TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) tới nhà bạn trên đường La Thành, phường Giảng Võ (quận Ba Đình) chơi.

- Đi lại bây giờ nguy hiểm quá! Lúc nãy tớ suýt bị tai nạn ngay trên đường La Thành gần nhà bạn.

- Chết, đi đứng phải cẩn thận chứ. Đi bộ phải đi trên vỉa hè.

- Dọc đường La Thành làm gì còn vỉa hè. Người ta chiếm dụng để bán hàng và dựng xe máy chật kín hết nên từ điểm xuống xe buýt đến nhà cậu, tớ phải đi dưới lòng đường.

Nghe chị Hiền nói vậy, cô bạn chủ nhà thừa nhận và cho biết thêm:

- Đường La Thành dài 2,5km chạy qua địa bàn các phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa), Giảng Võ, Thành Công và Ngọc Khánh (quận Ba Đình) có mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn. Vỉa hè đường này đã nhỏ lại quanh năm bị chiếm dụng để buôn bán đồ gỗ… buộc người đi bộ phải đi xuống lòng đường, rất nguy hiểm. Lần sau bạn nên chú ý cẩn thận hơn.

Chia sẻ câu chuyện trên với Người Xây Dựng, chị Hiền khá bức xúc trước thực trạng lấn chiếm vỉa hè trên đường La Thành. Chị rất mong, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm những hộ gia đình, cá nhân cố tình vi phạm, để trả lại vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Còn đâu vỉa hè

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.