Theo dõi Báo Hànộimới trên

Man City chia điểm thất vọng với Everton

Theo Vietnamnet| 02/12/2012 07:50

Thi đấu nhạt nhòa và thiếu máu lửa, nhà ĐKVĐ Ngoại hạng đã bị Everton cầm chân ngay tại Etihad với tỉ số 1-1.

Phận làm khách nhưng Everton chơi khá ngang ngửa với nhà ĐKVĐ Ngoại hạng. Sau quãng thời gian đầu, Man City tỏ ra nhỉnh hơn trong khâu kiểm soát bóng nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận cầu môn đối phương.

Fellaini khai thông bế tắc trận đấu


Mãi đến phút 24, Man City mới tạo được tình huống ăn bàn đầu tiên khi Nasri quăng chân dứt điểm nhanh. Đáng tiếc là bóng lại đập trúng người Dzeko bay hết đường biên ngang.

Tuy bị ép sân, nhưng Everton cực kỳ lợi hại trong các đợ triển khai tấn công. Phút 33, Baines tạt vào từ bên cánh trái rất khó chịu, Fellaini nhập thành đánh đầu căng khiến Joe Hart phải đẩy ra. Tiền vệ người Bỉ tiếp tục lao vạo đệm tung lưới Man City ở cự ly gần.

Sau bàn thua, đội chủ nhà dồn lên hòng tìm kiếm bàn gỡ. Bắt nguồn từ quả tạt bên cánh trái, Tevez đánh đầu ngược cực kỳ hiểm hóc nhưng Howard đã nhoài người xuất sắc đẩy bóng đi hết đường biên ngang.

Tiếp đó, Dzeko bắt volley căng trong vòng cấm nhưng không thắng được thủ môn người Mỹ. Gây sức ép liên tục, rốt cuộc đoàn quân HLV Mancini cũng có cơ hội gỡ hòa trên chấm phạt đền.

Fellaini kéo ngã Dzeko trong vòng cấm và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm penalty. Từ khoảng cách 11m, Tevez dễ dàng quân bình tỉ số 1-1.

Thời gian bù giờ của hiệp đấu đầu tiên, CĐV chủ nhà lại có phen thót tim. Vẫn là Fellaini lắc đầu rất hiểm về góc xa, buộc Joe Hart phải tung người hết cỡ cứu thua.

Qua giờ giải lao, Man City tích cực đẩy cao tốc độ. Tevez hoạt động cực kỳ năng nổ. Tuy nhiên, trước sự kèm cặp và phong tỏa sát sao của các hậu vệ Everton, số cơ hội thực sự mà chủ nhà tạo ra là không nhiều.

Phút 63, Maicon băng lên đầy dũng mãnh bên cánh phải sở trường rồi tung ra cú dứt điểm mu lai má ngoài chân phải rất căng nhưng Tim Howard vẫn đứng vững.

Chiếm quyền kiểm soát bóng lên đến 69% nhưng nhà ĐKVĐ Ngoại hạng vẫn đang thi đấu bế tắc. Sợi dây liên lạc giữa bộ đôi Tevez - Dzeko ở tuyến trên là khá rời rạc.

Khoảng thời gian giữa hiệp hai, Man "xanh" chùng xuống một cách khó hiểu. Nhờ thế Everton dễ đá hơn hẳn và bắt đầu giành lại được thế trận, tạo được áp lực về phía cầu môn Joe Hart.

Trước tình cảnh ấy, Mancini mới rút Dzeko ra và tung Balotelli vào sân. Tiền đạo người Italia lập tức ghi dấu ấn với cú đại bác tầm xa vọt xà. Nhưng sau pha dứt điểm này, Balotelli có dấu hiệu bị căng cơ.

Phút cuối cùng của trận đấu, Everton được hưởng quả đá phạt bên ngoài vòng cấm với góc sút rộng. Jelavic bước lên thực hiện cú cứa lòng chân phải rất khó chịu khiến Hart phải rất vất vả mới đẩy được bóng đi hết đường biên ngang.

Không làm cách nào xuyên thủng được mành lưới Tim Howard lần thứ 2, Man City đành chấp nhận chia điểm 1-1. Nguy cơ họ sẽ bị đội đầu bảng M.U bỏ xa nếu Quỷ đỏ đánh bại Reading ở trận đấu muộn nhất ngày.

Đội hình ra sân:

Man City: Hart, Maicon, Kompany, Lescott, Kolarov (Zabaleta 7'), Yaya Toure, Barry, Silva, Nasri, Tevez (Aguerop 68'), Dzeko (Balotelli 80').

Everton: Howard, Hibbert, Distin, Jagielka, Baines, Naismith (Oviedo 73'), Pienaar, Osman, Gibson, Fellaini, Jelavic (Heitinga 90').

Bàn thắng: Tevez 43' (pen) - Fellaini 33'.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Man City chia điểm thất vọng với Everton

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.