Theo dõi Báo Hànộimới trên

Van Persie "nổ súng", M.U bắt nạt West Brom

Theo Vietnamnet| 30/12/2012 07:12

Dù vào sân từ hiệp hai nhưng Robin van Persie vẫn để lại dấu ấn đậm nét với pha lập công tuyệt đẹp, góp công lớn giúp Quỷ đỏ đánh bại West Brom 2-0.

Rooney đang bị chấn thương, nhưng để đối phó với lịch thi đấu dày đặc dịp cuối năm, Sir Alex vẫn "cất" cả Van Persie lẫn Chicharito trên băng ghế dự bị. Xuất hiện trên hàng công là Danny Welbeck và Kagawa vừa bình phục chấn thương.

Van Persie lập siêu phẩm lúc cuối trận


Với sự thận trọng của đội khách, M.U nhập cuộc khá từ tốn. Mặc dù vậy, Quỷ đỏ sớm có được bàn mở tỉ số khá may mắn. Phút thứ 9, Ashley Young phối hợp ăn ý cùng Kagawa bên góc trái rồi căng ngang khó chịu khiến hậu vệ McAuley lúng túng đá phản lưới nhà.

Bị dẫn bàn nhưng West Brom vẫn chơi phòng ngự phản công. Tiếp đà hưng phấn, M.U ép sân mạnh mẽ. Phút 18, Welbeck xử lý khéo léo ngoài vòng cấm rồi kết thúc chìm đúng vào vị trí thủ môn Ben Foster.

Đoàn quân HLV Alex Ferguson tiếp tục duy trì được thế thượng phong ở hiệp một. Xuất phát từ pha phối hợp tam giác chính xác, Valencia tạt vào từ cánh phải để Young tung ra cú sút sấm sét, nhưng Foster xuất sắc cứu thua.

Ở tình huống phạt góc tiếp theo, Carrick nhanh chân dứt điểm chìm trong khu cấm địa. May cho West Brom là trung vệ Tamas đã kịp thời bọc lót, phá giải nguy ngay trước vạch vôi.

Đầu kia chiến tuyến, Shane Long tỏ ra quá lạc lõng và dễ dàng bị các hậu vệ M.U phong tỏa. Trước khi hết hiệp một, Ben Foster suýt chút nữa đã biếu cho Welbeck bàn thắng thứ hai khi phá bóng lên bất cẩn.

Qua giờ giải lao, Quỷ đỏ vẫn duy trì mật độ tấn công khá dày. Đúng như triết lý của Sir Alex, các bóng áo đỏ muốn tìm kiếm thêm bàn thắng, bấp chấp việc có thể để lộ ra những khoảng trống dưới hàng phòng ngự.

West Brom bắt đầu thi đấu mạnh dạn hơn. Brunt thử tài De Gea với cú đại bác tầm xa nhưng bất thành. Ngay sau đó, đội khách cũng tạo được cơ hội khá nguy hiểm sau một pha đá phạt. Tiếc rằng Tamas lại dứt điểm trúng vào người hậu vệ chủ nhà.

M.U trung thành với những pha xuống biên nhờ sự năng nổ của Valencia và Ashley Young. Phút 61, chính bộ đôi này uy hiếp khung gỗ Ben Foster. Tuy thế, cú quăng chân cuối cùng của Young lại trượt tâm bóng.

Ngay sau đó, lại là Valencia tả xung hữu đột bên cánh phải rồi kết thúc trái phá ở góc hẹp, buộc Foster phải đẩy qua xà. Giữa hiệp hai, Sir Alex mới quyết định tung Van Persie vào thay Kagawa. Bên kia chiến tuyến, Lukaku cũng xuất hiện (thế chỗ Rosenberg).

Kể từ thời điểm này, đội khách chơi quyết tâm và tỏ ra lấn lướt hơn ở khu trung tuyến. Phút 71, Tamas dâng cao thực hiện pha đánh đầu chạm xà. Dẫu vậy, trọng tài đã cắt còi phạt cầu thủ đội khách vì phạm lỗi.

Trước sức ép lớn của đối thủ, trung vệ Evans đã chơi cực kỳ chắc chắn và tỉnh táo, trở thành chốt chặn đáng tin cận trước khung thành De Gea.

Mải mê dâng cao, suýt chút nữa West Brom dính đòn hồi mã thương. Evra chọc khe thông minh để Van Persie phá bẫy việt vị rồi sút chéo góc bằng chân trái khiến Foster phải vất vả cản phá.

Odemwingie làm fan Red Devils thót tim với quả rocket tầm xa sạt cột. Đến phút bù giờ đầu tiên, tiền đạo người Hà Lan một lần nữa tỏa sáng với quả cứa lòng ghi bàn chân trái tuyệt đẹp từ khoảng cách chừng 15m.

Pha lập công của Van Persie đã đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực của West Brom. Với 3 điểm thuyết phục giành được, Quỷ đỏ tiếp tục vững vàng trên ngôi vị số 1, bỏ cách Man City 7 điểm.

Đội hình ra sân:

Man Utd: De Gea, Smalling, Vidic, Evans, Evra, Carrick, Cleverley (Scholes 82'), Valencia, Kagawa (Van Persie 65'), Young, Welbeck.

West Brom: Foster, Jones, McAuley, Tamas, Ridgewell, Thorne, Brunt (Morrison 75'), Rosenberg (Lukaku 67'), Dorrans (Fortune 83'), Odemwingie, Long.

Bàn thắng: McAuley 9' (phản lưới), Van Persie 90'.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Van Persie "nổ súng", M.U bắt nạt West Brom

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.