Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mất 35 triệu vì sợ người nước ngoài... nhìn thẳng vào mắt

T.Hoa| 21/12/2011 19:27

(HNMO)- Vào hồi 16h ngày 20/12, có 2 người nước ngoài, cao khoảng 1,8 mét, da màu đen, khoảng 40 tuổi đến nhà anh Nguyễn Tiến Đạt (SN 1963, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Cổ Đông, Sơn Tây), hỏi vợ chồng anh Đạt cho xem tờ tiền 200 nghìn đồng.

Vợ anh Đạt là chị Nguyễn Thị Đông (SN 1966) đã rút ra 1 tờ 200 nghìn đồng cho họ xem. Sau đó, một đối tượng tiếp tục hỏi anh chị cho xem tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng.

Do không có sẵn tiền trong người nên chị Đông vào trong nhà để lấy. Cùng lúc đó, 1 đối tượng đi theo chị Đông vào trong nhà. Khi chị Đông mở tủ lấy tiền, thì đối tượng trên cầm số tiền có trong tủ của vợ chồng anh Đạt ném rải ra giường, rồi nhìn thẳng vào mắt chị Đông, khiến chị Đông sợ hãy chạy ra ngoài.

Thấy vậy, anh Đạt đi vào trong thì thấy đối tượng đi ra rồi cả hai lên xe hiệu Gentra không rõ biển kiểm soát bỏ đi. Khi kiểm đếm lại số tiền trên, thì vợ chồng anh Đạt phát hiện mất khoảng 37 triệu đồng.

CA thị xã Sơn Tây sau khi nhận được trình báo đang điều tra làm rõ sự việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mất 35 triệu vì sợ người nước ngoài... nhìn thẳng vào mắt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.