Theo dõi Báo Hànộimới trên

Án mạng từ mẫu thuẫn trong việc bàn giao nhà

T.Hoa| 09/07/2012 13:12

(HNMO)- Khi Tùng về nhà thì thấy Hưng cùng một thanh niên đang nằm trên giường của mình. Tùng đã lấy dao chọc tiết lợn đâm vào bụng của Hưng khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu.

Ngày 9/7, CA quận Hai Bà Trưng cho biết đã bắt giữ đối tượng Tùng để lập hồ sơ xử lý. Kết quả điều tra ban đầu làm rõ, vào năm 2011, bà Nguyễn Thị Vĩnh (SN 1942, ở số 9 Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng) có vay của vợ chồng chị Phạm Thị Quý Hiểu (SN 1988, ở 14 hẻm 182/86/6 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) số tiền 300 triệu đồng. Để trả nợ số tiền này, bà Vĩnh đã gán ngôi nhà trên cho gia đình chị Hiểu.

Việc mua bán nhà đã làm thủ tục xong và 2 bên thoả thuận ngày 5/7/2012 gia đình bà Vĩnh giao nhà cho gia đình chị Hiểu. Nhưng đến ngày 7/7/2012 gia đình bà Vĩnh không thực hiện. Hồi 11h40 phút ngày 7/7/2012, Trần Việt Hưng (SN1979, ở số 4 phố Đức Giang, tổ 9A, phường Đức Giang, quận Long Biên) cùng một thanh niên chưa rõ danh tính (nhận là người nhà chị Hiểu) đến số 9 Hàn thuyên, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng để yêu cầu bàn giao nhà

Khi đến chỉ có chị Nguyễn Thu Hằng là con dâu bà Vĩnh ở nhà, Hưng nói với chị Hằng đây là nhà của anh và yêu cầu chị Hằng ra khỏi nhà. Một lúc sau thì Vũ Thanh Tùng (SN 1975 cùng trú tại số 9 Hàn Thuyên là chồng chị Hằng) về nhà, thấy Hưng cùng nam thanh niên đang nằm trên giường của mình, Tùng lấy dao chọc tiết lợn đâm 1 nhát vào bụng của Hưng. Hưng chết trên đường đi cấp cứu.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Án mạng từ mẫu thuẫn trong việc bàn giao nhà

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.