Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắt tên cướp dùng cát giả mìn cướp tiệm vàng

C.Dũng| 18/04/2013 14:58

(HNMO)- Ngay sau khi vụ cướp xảy ra, lực lượng CSHS - CAQ Đống Đa phối hợp với các Đội nghiệp vụ của Phòng CSHS Công an TP Hà Nội nhanh chóng khám nghiệm hiện trường...

Chủ cửa hàng vàng bạc Quân Thuỷ cho biết đã một vài lần bị cướp hụt


Vụ cướp xảy ra vào chiều 17-4 tại cửa hàng kinh doanh vàng bạc Quân Thuỷ (502 đường Trường Chinh, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội), do anh Phạm Văn Quân (SN 1974) và vợ là Phạm Thị Thu Thuỷ (SN 1984) làm chủ.

Theo anh Quân kể lại, vào thời điểm trên, chỉ có một mình anh trông cửa hàng vàng bởi vợ đang ngủ trên gác xép, một nam thanh niên đi xe máy Honda Wave màu trắng, BKS 29E1-007.02 dựng xe trước cửa hàng mà không rút chìa khoá. Người này bịt khẩu trang kín mặt, tay phải cầm khẩu súng màu đen, tay trái cầm túi nilon đen xông vào quán đe dọa sẽ cho nổ tung nếu anh Quân không đưa hết vàng cho y.

Anh Quân không hề nao núng, với tay lấy một thanh sắt vụt thẳng vào tên cướp. Nghe tiếng động, chị Thủy ở trên gác xép vội nhảy xuống cầu thang. Dù bị ngã xây xát chân và tay nhưng vẫn vùng dậy cùng chồng hô hoán, đuổi theo tên cướp. Thanh niên này tiếp tục chĩa súng và gói mìn giả đe doạ khiến vợ chồng anh Quân không dám đuổi tiếp. Sau đó, tên bắt xe ôm bỏ trốn sang bến xe Gia Lâm.

Trần Việt Dũng tại cơ quan CA


Nhận được tin báo, lực lượng CSHS - CAQ Đống Đa phối hợp với các Đội nghiệp vụ của Phòng CSHS Công an TP Hà Nội nhanh chóng khám nghiệm hiện trường. Kiểm tra trong bọc nilon màu đen của tên cướp toàn là cát và bột thủy tinh. Qua chiếc xe máy mà đối tượng vứt lại, cơ quan CA đã xác định được đối tượng gây án là Trần Việt Dũng (SN 1990, trú tại số 5, tổ 32, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội), hiện ở nhà vợ tại phố Trần Cung, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm.

Đến khoảng 16h cùng ngày, Dũng đã tới cơ quan CA đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Do nợ nần cờ bạc, lô đề quá nhiều, Dũng đã nảy sinh ý định cướp tiền, vàng. Sáng cùng ngày, Dũng đến công viên Thủ Lệ mua một khẩu súng lục bằng nhựa, màu đen với giá 50.00đ. Sau đó y chế mìn giả bằng cát, cầm thêm  một dùi cui điện và một con dao gọt hoa quả đi gây án.

Trưa cùng ngày, Dũng mượn xe của anh rể đến tiệm vàng Quân Thuỷ chờ thời cơ ra tay. Khoảng 13h, thấy cửa hàng vắng khách, Dũng thực hiện vụ cướp và bị chống trả nên đã bỏ chạy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt tên cướp dùng cát giả mìn cướp tiệm vàng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.