Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hai bé gái bị bắt cóc được nhà thiết kế thời trang giải cứu

Đoàn Huynh| 14/08/2013 15:37

(HNMO) - Thấy cảnh một cô gái cùng hai cháu bé ngồi sợ sệt, lạ lẫm giữa phố phường, anh Khánh tới giúp đỡ. Sau vài lời hỏi thăm, anh tinh ý phát hiện ra đây chính là kẻ bắt cóc và hai nạn nhân.

Anh Khánh kể lại sự việc


Ngày 14-8, anh Nguyễn Quốc Khánh (42 tuổi), làm nghề thiết kế thời trang, thường trú tại Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội cho biết, vào lúc 12h10 ngày 13-8, trong lúc lái ô tô đi làm về, anh thấy một cô gái (khoảng 20 tuổi) cùng hai bé gái đang ngồi ở vỉa hè phố Liễu Giai. Thấy hai cháu bé có vẻ mặt sợ sệt, lạ lẫm giữa phố phường, anh nghĩ họ đang lạc đường nên đã dừng xe hỏi thăm.

Cô gái lớn tỏ ra sợ sệt nói quê ở Thanh Hoá. Hai cháu nhỏ hơn cũng nói theo. Tuy nhiên, phát hiện thấy giọng nói của hai cháu nhỏ lại không giống giọng cô gái, anh Khánh liền kéo một cháu nhỏ ra hỏi thì cháu nói nhà ở thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Nghi ngờ đây là vụ bắt cóc trẻ em, anh Khánh lập tức hô hoán thì cô gái liền kéo hai cháu nhỏ bỏ chạy. Một thanh niên đi đường đã kịp thời chặn giữ được cô gái. Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ gần đó đã phối hợp cùng anh Khánh và nhiều người dân áp giải đối tượng nữ này về CA phường Cống Vị để điều tra làm rõ.

Xóm trọ nơi 2 cháu nhỏ bị bắt cóc


Đối tượng này tên là Quỳnh Anh (SN 1995, quê gốc ở Hậu Lộc, Thanh Hóa, quốc tịch Trung Quốc). Hai cháu bé bị bắt cóc là Nguyễn Thúy Hòa (10 tuổi), học sinh lớp 5, trường tiểu học B thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội và Quách Thị Diên (5 tuổi), hiện đang trọ cùng bố mẹ tại xóm 7B, thôn Yên Ngưu, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.

Cháu Hoà kể lại, cách đây 2 tháng, Quỳnh Anh đã trọ tại nhà chị Nguyễn Thị Thùy Linh (quê xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam) ở dãy nhà trọ xóm 7B. Do không đóng tiền phòng trọ nên chị Linh đã không cho Quỳnh Anh tiếp tục ở nữa.

Khoảng 11h ngày 13-8, khi Hoà và Diên đang chơi cùng nhau thì Quỳnh Anh và  Linh đến chơi cùng. Sau đó Quỳnh Anh đột nhiên lôi cả Hòa và Diên đi theo đường tắt ra bến xe buýt ngoài đường Ngọc Hồi bắt xe lên khu vực Liễu Giai. Trên đường đi, Hoà gào khóc kêu cứu thì bị Quỳnh Anh bịt mồm dọa sẽ bị đẩy ra đường cho xe cán chết. Hai cháu sợ hãi đã ngoan ngoãn đi theo cho đến khi được anh Khánh giải cứu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CA điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai bé gái bị bắt cóc được nhà thiết kế thời trang giải cứu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.