Theo dõi Báo Hànộimới trên

Học sinh cầm dao truy sát nhau trước cổng trường

Thọ Sơn| 24/08/2013 23:44

(HNMO) - Khoảng 11h30, ngày 24-8, ngay trước cổng trường THPT Tạ Quang Bửu (phường 5, quận 8, TP Hồ Chí Minh), một nam sinh lớp 11 đã cầm dao truy sát bạn, khiến hàng trăm học sinh hoảng sợ.

Hiện trường vụ việc.


Theo tin ban đầu, sau giờ tan học sáng, Mai Anh Tuấn (17 tuổi, là học sinh lớp 11 trường THPT Thăng Long) đến trường THPT Tạ Quang đón bạn tên Nguyễn Thị Yến Thanh (là học sinh lớp 11). Khi Thanh và Tuấn vừa lên xe, thì bất ngờ Bách (bạn học chung Thanh) cầm dao từ phía sau lao tới đâm sượt trúng tay Thanh và người Tuấn.

Cú đâm, khiến cả hai học sinh này ngã xuống đường. Không dừng lại Bách tiếp tục cầm dao lao tới đâm một nhát vào ngực của Tuấn.

Bị thương, Tuấn cố vùng dậy chạy về hướng cầu Tạ Quang Bửu nhưng vẫn bị Bách tiếp tục cầm dao đuổi theo.

Lúc này, ông Nguyễn Hồng Thanh (46 tuổi) đang chạy xe máy ở gần cổng trường THPT Tạ Quang Bửu thì thấy Tuấn đang bị truy sát. Ông liền đuổi theo và chở Tuấn đi cấp cứu tại bệnh viện quận 8.

Sau đó, do vết thương khá nặng Tuấn đã được chuyển đến bệnh viện 115 để mổ cấp cứu. Sau khi gây án, Bách đã bỏ trốn.

Công an phường 5 (quận 8) đã nhanh chóng có mặt và mời học sinh Yến Thanh cùng nhóm học sinh khác về trụ sở lấy lời khai để phục vụ cho công tác điều tra làm rõ vụ việc.

Đến 15h cùng ngày, Thanh được bố chở về nhà.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Học sinh cầm dao truy sát nhau trước cổng trường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.