Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kẻ hận tình vùi xác thiếu nữ ở nghĩa địa

Theo Tiến Hùng| 15/09/2014 10:11

Phúc khai không được chị Tuyết đáp lại tình cảm nên chặn đường, cầm dao rựa sát hại, trói tay chân, vùi xác trong nghĩa trang.


Tối 14/9, đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã bắt được Lê Văn Phúc (23 tuổi, trú thị trấn Hà Lam, Thăng Bình) - người giết chị Nguyễn Thị Tuyết (21 tuổi) rồi vùi xác ở nghĩa địa.

Thông tin ban đầu, Phúc khai yêu chị Tuyết nhưng không được đáp lại nên hận tình. Tối 10/9, Phúc chặn đường, cầm dao rựa sát hại "người trong mộng". Nghi can nhận một mình thực hiện vụ việc, chỉ giết người chứ không hiếp dâm.

Theo đại tá Nghiệp, Phúc không nghề nghiệp ổn định, nghiện ma túy.

Khu vực nghĩa địa phát hiện thi thể chị Tuyết sau 4 ngày mất tích. Ảnh: Tiến Hùng


Trước đó, 6h sáng 14/9, người dân phát hiện thi thể chị Tuyết (xã Bình Quý, Thăng Bình) vùi tại khu nghĩa địa, sau 4 ngày nạn nhân mất tích. Nữ trang và tiền còn nguyên. Tay của nạn nhân bị trói ra phía sau bởi dây áo ngực, phần mặt bị cuốn bởi áo khoác...

Cơ quan chức năng xác định thiếu nữ bị 2 vết thương sâu ở vùng đầu nghi do bị chém, phía sau lưng có 2 vết đâm, phần đùi có nhiều vết bầm tím.

Người nhà nạn nhân cho biết, tối 10/9, chị Tuyết xin phép gia đình đi liên hoan cùng đồng nghiệp và không thấy về. Chiều tối 13/9, người nhà tìm thấy xe của chị dưới con suối thuộc địa phận thị trấn Hà Lam. Lần theo dấu vết, họ phát hiện thi thể Tuyết cách đó chừng một cây số tại khu vực vắng người qua lại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kẻ hận tình vùi xác thiếu nữ ở nghĩa địa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.